Sợ xanh mặt vì mẹ chồng kỳ lạ
Thương không lo ngại trước lời nói của Tuấn về mẹ chồng, luôn tin rằng nếu mình yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, mâu thuẫn sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, từ khi ra mắt, Thương cảm thấy mẹ chồng không thích mình. Bà Dần, mẹ chồng tương lai, nghĩ rằng con trai bà bị lừa và chỉ muốn con dâu phải thật xuất sắc. Ngay sau lễ cưới, bà đã yêu cầu Thương dậy sớm dọn dẹp và đi chợ. Thương lo lắng, quyết định dậy sớm nhưng lại bị mẹ chồng phàn nàn vì không ngủ được do tiếng động từ vợ chồng cô.
Thương cảm thấy như ở trong ngục tù vì mẹ chồng quái tính. Bà Dần thường xuyên chê bai, từ việc Thương béo đến gia đình cô. Dù bực bội, Thương chỉ biết vâng dạ và cố gắng làm vừa lòng bà. Thương nấu ăn rất ngon, cả gia đình khen, nhưng bà Dần vẫn không ngừng chê bai và nghi ngờ khả năng nấu nướng của cô.
Con vẫn đi làm nhưng không nhiều, mẹ ạ, do công việc bận rộn. Đang nói dở, mẹ mắng: "Chị tưởng chỉ nhà chị bận thôi à? Con gái lớn mà cứ như bà hoàng, bố mẹ không dạy gì à?". Thấy mẹ vô lý, anh Tuấn đổi chủ đề. Hai vợ chồng lên phòng tự an ủi nhau. Mỗi lần Thương xuống bếp, mẹ chồng lại kè bên, chê bai từng việc nhỏ như thái thịt, rửa bát và không nghe theo còn bị mắng. Thương cảm thấy ghen tị với bạn bè có mẹ chồng hòa thuận, trong khi mẹ chồng mình khiến chị cảm thấy như ở tù. Chị Hoa, Long Biên, Hà Nội, cũng đang khổ sở vì mẹ chồng quái tính.
Bà Nhã, mẹ chồng chị, luôn phải thể hiện quyền lực trước mặt con dâu. Từ khi lấy chồng, chị thường bị nghe những lời giảng giải về "sự hạnh phúc khi làm dâu". Dù xuất thân từ gia đình khá giả, bà vẫn thường mắng mỏ chị về mọi việc nhỏ nhặt, làm như vậy để cả xóm đều nghe thấy. Chị phải tuân theo mọi yêu cầu của mẹ chồng, và nếu có sai sót, lập tức bị quy cho tội "cãi láo". Có lần, chị bị mắng chỉ vì nấu hai bát canh có và không có hành cho chồng, mà bà không thể ăn hành. Mặc dù vậy, chị vẫn cố gắng chiều lòng chồng mình.
Bà mẹ chồng luôn nhắc đi nhắc lại rằng chị Hoa mới về đã định phản bội gia đình và than phiền về việc thêm miệng ăn nhưng tiền thì ít, dù chị hàng tháng vẫn đưa bà 4 triệu tiền ăn. Chị và chồng chỉ ăn một bữa tối, nhưng bà vẫn kêu ca không đủ. Khi chị bực bội nói với chồng, anh chỉ bảo kệ mẹ vì bà đã già. Bà còn nói chị là người phải lo tiền nong cho gia đình. Thực tế, không phải ai lấy chồng giàu cũng sướng, họ cũng phải chạy theo lòng mẹ chồng.


Source: https://afamily.vn/so-xanh-mat-vi-me-chong-quai-tinh-2013423124053740.chn